Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng dã man

(PLO)- Vừa qua, trường THCS thị trấn Tân Châu (Tây Ninh) xôn xao vì một clip ba nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác rất dã man được quay rồi tung lên facebook. Hiện clip này đã đươc gỡ xuống.

Ảnh cắt từ clip. 

Trong đoạn clip, ba nữ sinh đã thay nhau đánh một nữ sinh khác tại cánh đồng mì. Nhóm nữ sinh bắt em này xin lỗi rồi xúm lại túm tóc, đấm đá. Nguy hiểm hơn, em này còn bị phang nón bảo hiểm vào đầu nhiều lần. Khi em này đã ngã xuống vẫn bị đánh và suýt bị xé áo. Nhóm nữ sinh đánh bạn chỉ dừng lại khi được báo có người đang đến.

Trường THCS thị trấn Tân Châu đã xác định hai em học sinh trong ngóm đánh bạn là TTTH, học sinh lớp 8 và LTTL, học sinh lớp 9. Người còn lại là LTB đã nghỉ học, ở nhà phụ gia đình bán quán.

Nữ sinh bị đánh tên TTT, học sinh lớp 8 trường THCS Thạnh Đông (cũng thuộc huyện Tân Châu). Theo tìm hiểu, T có xích mích với một bạn gái ở địa phương (đã nghỉ học) vì cả hai đều quen biết một nam thanh niên. T từng bị hăm dọa nếu còn quen thanh niên này sẽ bị đánh. Sau đó, cô gái này đã nhờ các nữ sinh này hẹn T ra để nói chuyện rồi đánh dằn mặt. Trước đó, nhóm nữ sinh này không hề biết mặt T.

Sáng ngày 1-4, phía trường THCS Tân Châu cho biết công an thị trấn Tân Châu đã phối hợp với nhà trường xử lý vụ việc. Vì H chưa đủ 14 tuổi nên chưa bị xử lý. L đã đủ 14 tuổi nên bị cảnh cáo.

Ảnh cắt từ clip.  

Theo cô Võ Thị Tuyết Nhung, hiệu trưởng nhà trường, sau khi xảy ra sự việc, hai em học sinh đánh bạn đã nghỉ học ở nhà, tránh gặp bạn bè thầy cô, có lẽ do mặc cảm. Cô Nhung đã đến tìm gặp nhà hai em này để nói chuyện. L đã hối lỗi và xin đi học lại. Riêng H đã “trốn” gặp mọi người, nghỉ học nhiều ngày nay, cô giáo chưa gặp được. H cũng là người đã post đoạn clip này lên facebook. Từ năm lớp 6, H đã hay xích mích và đánh bạn, nhưng chưa có lần nào nghiêm trọng như vậy.

Nhà trường cho biết hình thức kỷ luật với hai em này có thể là cho nghỉ học một tuần. Nhà trường sẽ theo dõi sát, giáo dục để các em tiến bộ.

Phụ huynh học sinh hai em H và L cũng đã đến gia đình nạn nhân để xin lỗi. Cha mẹ em T không khiếu nại, cho các em tự sửa lỗi. Hiện em T đã ổn định tinh thần đi học trở lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.