Thợ hàn ở Đà Nẵng rơi từ giàn giáo xuống đất tử vong

(PLO)- Người đàn ông cầm theo dụng cụ hàn, leo giàn giáo lên cao để làm việc thì gặp tai nạn. 

Thông tin ban đầu, sáng 12-6, thợ hàn Nguyễn Hữu Song (47 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng nhóm thợ thi công công trình sân tennis nằm tại đường Phan Đình Thông (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Ông Song được giao nhiệm vụ hàn phía trên ở độ cao 5 m.

Vị trí nạn nhân rơi xuống đất. Ảnh: HẢI HIẾU

Khi ông Song vừa cầm mỏ hàn, vừa leo lên cao thì bất ngờ trượt chân, rơi xuống đất. Đầu ông Song bị đập trúng móng bê tông dưới đất dẫn đến tử vong.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, ông Song mới vào làm việc cho công trình này ngày hôm trước. Công trình được cấp phép xây dựng nhà ở, không phải sân tennis và cũng đã từng bị xử phạt vì xây dựng không đúng thiết kế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.