Thi công cống nước thải, nam công nhân rơi công trình tử vong

(PLO)- Nam công nhân đang thi công cùng thợ thì bất ngờ trượt chân đập đầu vào khối bê tông trong công trình và tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, ngày 17-2, nhóm công nhân thi công trình xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân nằm trên đường Trần Nam Trung (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Lúc này, anh ĐHN (31 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang) bất ngờ trượt chân đập đầu vào khối bê tông ở cống thoát nước, tử vong tại chỗ.

Khu vực nam công nhân gặp nạn. Ảnh: HẢI HIẾU

Nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường.

“Thời điểm khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị trượt chân, tự té ngã va đầu vào vật cứng tại công trình dẫn đến tử vong. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự”, một cán bộ điều tra cho hay.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an quận Cẩm Lệ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.