Thiếu tiền ăn nhậu, nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp

(PLO)- Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thành Huyền Thoại (18 tuổi), Đặng Trung Hiếu (17 tuổi) và Nguyễn Cường Quốc (19 tuổi, cả ba cùng ngụ huyện Bàu Bàng) về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, nhóm nghi can khai nhận, do túng tiền đi nhậu nên Hiếu rủ Thoại đi cướp. Khoảng rạng sáng ngày 23-2, khi đến đoạn đường thuộc xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng), bọn chúng thấy bà Trần Thị Mai (50 tuổi) đang điều khiển xe máy trên đường. Lập tức, các đối tượng ép xe, dùng dao đe dọa và khống chế cướp đi điện thoại di động, 5 triệu đồng và sổ ghi chép việc buôn bán.

 Nhóm nghi can bị bắt. 

Sau đó, Thoại đồng ý cho nạn nhân chuộc lại quyển số ghi chép việc buôn bán. Lúc này, Quốc dùng xe máy chở đối tượng Thoại đến lấy tiền chuộc sổ ghi chép của bà Mai thì thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật. Ngay sau đó, cơ quan công an bắt giữ thêm nghi can Hiếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.