Giết người yêu để cướp tài sản rồi vứt xác xuống huyệt mộ

(PLO)- Thi thể nạn nhân nữ xấu số được phát hiện tình cờ khi bãi cỏ ở nghĩa địa bỗng nhiên bốc cháy.

Ngày 7-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ hai nghi can Lê Minh Triệu (25 tuổi) và Võ Hoàng Mai (20 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

 Hai nghi can Triệu và Mai bị bắt giữ

Theo cơ quan điều tra, Triệu và Mai đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài nên ngày 28-12-2014, Triệu và Mai bàn bạc với nhau đi cướp tài sản. Lúc này “con mồi” mà hai nghi can nhắm tới là chị Lý Thị Nhớ (26 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú TP Thủ Dầu Một), người yêu của Triệu. Để thực hiện ý định, Triệu và Mai chuẩn bị một con dao Thái lan.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Triệu đến chỗ làm của bạn gái là một quán cà phê phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một) để rủ đi chơi. Triệu chở chị Nhớ đến khu vực nghĩa địa thuộc khu 8 (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một) nơi Mai đã chờ sẵn.

Tại đây cả hai đã dùng dao sát hại chị Nhớ cướp đi một điện thoại di động, một nhẫn vàng, một đôi bông tai bằng vàng và số tiền 630 ngàn đồng. Sau đó, hung thủ phi tang xác nạn nhân xuống một huyệt mộ bỏ hoang gần đó rồi đem bán số tài sản cướp được lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đến chiều 3-1, bãi cỏ lớn ở khu nghĩa địa này bỗng nhiên bốc cháy. Trong lúc chữa cháy, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể chị Nhớ trong tình trạng đang phân hủy. Từ đây, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra bắt giữ Triệu và Mai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.