Thi thể thanh niên bên đường cạnh nhiều con dao ở quận 2

(PLO)- Thi thể nam thanh niên được người dân phát hiện trong tình trạng phân hủy, bên cạnh có một số con dao.

Đến tối 10-12, Công an quận 2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra danh tính, nguyên nhân tử vong của nam thanh niên được người dân phát hiện trên địa bàn.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong ở khu vực ven đường Võ Chí Công (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) nên báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm, lấy lời khai làm rõ. Ghi nhận ban đầu, nạn nhân đã tử vong nhiều ngày. Cạnh thi thể có một số con dao.

Theo người dân, khu vực khá vắng vẻ, nạn nhân có thể bị sát hại rồi mang tới đây phi tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.