Con rể đâm chết cha vợ ở Đồng Nai

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đón con về nhà chơi, chàng rể đã dùng dao đâm chết cha vợ. 

Vụ án xảy ra vào chiều qua tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) khiến một người tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, chiều cùng ngày, Vũ Ngọc Hùng (37 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) gọi điện thoại cho vợ là chị Th. (đã ly hôn hai năm trước) xin đưa con trai lớn về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, chị Th. không đồng ý nên Hùng dọa sẽ giết cả nhà.

Nghi can Hùng tại cơ quan công an. 

Một lúc sau Hùng chạy xe máy đến nhà cha vợ là ông Nguyễn Thái Bình (50 tuổi), gặp cha vợ nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bực tức, Hùng dùng dao mang theo đâm vào cổ ông Bình. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 20 m thì gục xuống. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Bình đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Hùng đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.