Thi thể người đàn ông trôi gần trạm buýt sông Sài Gòn

(PLO)- Theo quan sát, thi thể là người đàn ông khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m7, mặc áo thun, quần thun ngắn. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. 

Đến trưa 9-6, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn lên bờ.

Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua quận Bình Thạnh. Ảnh: H.Tâm

Sáng cùng ngày, người dân đi trên bờ sông Sài Gòn hốt hoảng phát hiện thi thể người đàn ông đang trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua phường 27 (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Một người dân đã dùng dây neo cố định thi thể lại và báo cảnh sát.

Theo quan sát, thi thể là người đàn ông khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m7, mặc áo thun, quần thun ngắn. Thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Cảnh sát cũng ra thông báo ai là nhân thân của người đàn ông thì đến công an để hoàn tất các thủ tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.