Thi thể nam thanh niên nổi trên sông ở Bình Dương

(PLO)- Đang đi câu cá, người dân bất ngờ phát hiện xác một nam thanh niên đang phân hủy nổi lập lờ trên mặt nước.

Ngày 26-3, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên (chưa rõ danh tính) dưới sông.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày nhóm người đi câu cá trên một nhánh của sông Thị Tính (xã An Điền, thị xã Bến Cát), thì bất ngờ phát hiện xác một nam thanh niên đang nổi lập lờ trên sông.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiếc nhẫn vàng được tìm thấy bên tay trái nạn nhân.

Nạn nhân khoảng hơn 30 tuổi đã tử vong khoảng 3 ngày trước. Trên người chỉ mặc một chiếc quần lửng màu đen, ngón tay giáp út, bên tay trái có đeo một chiếc nhẫn màu vàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.