Thi thể đeo ba lô chứa đầy đá nổi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Thi thể nam thanh niên đeo ba lô chứa đầy vật nặng đang trong quá trình phân hủy được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.
Thông tin ban đầu, vào chiều 22-9, nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Sài Gòn (đoạn qua cầu Sài Gòn, phường Bình An, quận 2, TP.HCM) nên trình báo lực lượng chức năng.
Thi thể nam thanh niên được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn ngày 22-9.

Thi thể nam thanh niên được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn ngày 22-9.

Nam thanh niên được xác định khoảng 30 tuổi, mặc quần cụt, áo sơ mi đen, lưng có mang một ba lô chứa đầy đá. Công an phát hiện hai điện thoại di động trong người nạn nhân nhưng không có giấy tờ tùy thân.
chiếc ba lô của nam thanh niên chứa đầy đá bên trong.

Chiếc ba lô của nam thanh niên chứa đầy đá bên trong.

Thi thể sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.