Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Trong lúc đang đánh cá, cha con ông Thi đã phát hiện một thi thể đang trôi trên sông Sài Gòn.
Sáng sớm 9-5, ông Nguyễn Ngọc Thi (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng con trai đi đánh cá thì phát hiện một vật thể lạ trôi nhanh trên dòng nước. Ông Thi cùng con trai quay thuyền đuổi theo thì phát hiện ra đó là thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Khu vực hai cha con ông Thi neo đậu thuyền để báo cho cơ quan chức năng về sự việc.

Liền sau đó, hai cha con ông Thi đã kéo thi thể vào bờ và neo lại bằng dây không để thi thể bị trôi mất, đồng thời báo cho lực lượng chức năng quận Bình Thạnh.

Theo đó, thi thể người đàn ông được xác định chừng 55 tuổi, cao khoảng 1,55 m, mặc áo sơmi dài tay màu trắng, quần tây đen, trên người không có giấy tờ tùy thân.
Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt thu thập thông tin phục vụ điều tra. Hiện thi thể người đàn ông đã được chuyển về bảo quản tại nhà xác. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.