Thi thể cháy trơ xương trong khu vườn chanh ở Bến Tre

(PLO)- Phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ khu vườn chanh nên ông T. đi kiểm tra thì bàng hoàng thấy một xác người đã bị đốt cháy hoàn toàn chỉ còn trơ xương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 16-10, ông TMT (59 tuổi, ngụ ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ trong khu vườn chanh tại ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới. Lúc này, ông T. đi xung quanh kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện xác một người bị đốt cháy trong khu vườn.

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Ngay lúc này, ông T. liền trình báo công an địa phương. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường và đến sáng nay (17-10), tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là thi thể của một người đàn ông khoảng 40-45 tuổi, chết cách đây khoảng 15 ngày. Do xác nạn nhân đã bị đốt cháy hoàn toàn nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính và tung tích của nạn nhân. Cơ quan chức năng nhận định rất có thể đây là một vụ đốt xác phi tang.
Được biết trước đó vào ngày 7-10, một người dân cạnh khu vườn trên cũng phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ khu vườn trên nhưng do tưởng rằng xác động vật chết nên người này không chú ý tới. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân bị đốt là khu vườn chanh rộng khoảng 0,5 ha, ít người qua lại.
Trưa nay, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong hiện trường, chính quyền địa phương đã đưa thi thể nạn nhân đi an táng tại khu đất chùa trên địa bàn. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.