Phát hiện thi thể chết cháy trong rừng dương

(PLO)- Người dân phát hiện một thi thể chết cháy trong rừng dương tại Thừa Thiên - Huế.

Ngày 24-9, ông Nguyễn Trường Chính, Chủ tịch xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho hay người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông lớn tuổi, chết chưa rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Vào trưa cùng ngày, một số người dân đang nhặt củi ở khu rừng dương phòng hộ ở xã Vinh Thanh, hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông lớn tuổi nằm chết bất thường.

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, không có giấy tờ tùy thân. Chính quyền địa phương đã thông báo và rà soát trên địa bàn xã, tuy nhiên đến cuối giờ chiều 24-9 vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Hiện chính quyền xã đang lo hậu sự cho nạn nhân và chờ thông tin thân nhân người này đến nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.