Một thiếu nữ ở Đà Nẵng chết cháy trong phòng

(PLO)- Vụ cháy chưa rõ nguyên nhân này khiến một thiếu nữ tử vong và bạn trai cô bỏng nặng.

Trưa 26-6, trao đổi với báo Pháp Luật TP HCM, ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy khiến một đôi nam nữ thương vong. 

Cụ thể, khoảng 18 giờ chiều 25-6, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (21 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đến nhà người yêu là Ngô Duy Vinh (21 tuổi, ở xã Hòa Sơn) chơi. Khi họ  đang ở trong phòng thì bất ngờ có lửa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Giáp Hồ.

Nghe tiếng kêu và thấy có khói bốc ra, người dân xung quanh chạy đến ứng cứu thì phát hiện chị Oanh đã tử vong, còn anh Vinh thì bị bỏng nặng.

Đến sáng 26-6, Công an huyện Hoà Vang đã đến hiện trường để thu thập thông tin và đến khoa Bỏng (Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng) để lấy lời khai của anh Vinh.

Hiện thi thể chị Oanh đã được đưa về quê để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.