Xe tang bốc cháy, người thân kéo vội quan tài ra ngoài

(PLO)- Xe tang chở thi thể người quá cố đi hỏa thiêu thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 10-5, trên QL1A  thuộc địa phận xã Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa đã xảy ra vụ cháy xe tang.

Thông tin ban đầu từ Cơ quan PCCC tỉnh Thanh Hóa, sáng cùng ngày, ô tô 36C-070.44 chở quan tài người quá cố đi hỏa thiêu. Khi đi đến địa phận xã Quảng Bình thì bất ngờ bốc cháy khiến nhiều nhiều người ngồi trên xe phát hoảng.

Ngay sau đó tài xế dừng xe, nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời cùng người thân của người quá cố lập tức kéo chuyển quan tài rời khỏi chiếc xe.

Rất may không có thiệt hại về người, còn tài sản ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa.

Sự cố xảy ra bất ngờ khiến giao thông trên QL1A đoạn qua xã Quảng Bình, Quảng Xương ách tắc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.