Thi thể 1 phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Nhiều người hoảng hốt khi phát hiện thi thể một phụ nữ nổi sát bờ sông cạnh công viên.

Trưa 9-5, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm, tìm thân nhân của một phụ nữ nổi trên sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng chuyển thi thể nạn nhân đi sau khi hoàn tất khám nghiệm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa, một số người dân đi dạo ở Công viên Tầm Vu (phường 26, quận Bình Thạnh) phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ sông sát công viên nên hô hoán.

Sau đó, thi thể người này được ông Ba Chúc (một người dân thường vớt các thi thể trên sông Sài Gòn) đến cố định và trình báo lực lượng chức năng.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, ban đầu xác định nạn nhân chừng 60 tuổi, nữ giới, tóc ngắn, mặc đồ bộ màu nâu nhạt, không có giấy tờ tùy thân.

Đến 14 giờ, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng chuyển đi để phục vụ điều tra và tìm kiếm thân nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.