Theo chân cảnh sát trắng đêm xử lý người đi 'bão' quá khích

(PLO)- Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 16-12, cả trăm cảnh sát TP.HCM mới đồng loạt tung quân xử lý những người hâm mộ đi “bão” quá khích sau khi đội tuyển Việt Nam đoạt cúp vàng AFF Cup 2018.
Sau nhiều giờ đồng hồ kiên trì phân luồng, hướng dẫn cho hàng ngàn người hâm mộ TP.HCM xuống đường ăn mừng chiến thắng trong an toàn thì lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động... đã đồng loạt xử lý rất nhiều trường hợp thanh niên đi “bão” nhưng vi phạm luật giao thông.

Khó khăn lắm CSGT mới yêu cầu được thanh niên đi "bão" này chịu xuống xe, dẫn vào lề. Ảnh: L.THOA

"Chúng tôi đi bão mà, sai gì đâu mà bắt"
Khoảng 2 giờ sáng, tại khu vực trung tâm quận 1 (TP.HCM), không khí đi “bão” có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn còn nhiều tốp thanh niên chạy vòng vèo hò hét, thổi kèn. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, các đội CSGT, PV đã theo chân CSGT ở nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, khu vực phố Tây, phố đi bộ Nguyễn Huệ… Hễ khi phát hiện những tốp thanh niên vi phạm luật giao thông như lưu thông thành đoàn, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy xe thay đổi kết cấu… thì CSGT sẽ thông báo qua bộ đàm để phối hợp với các tổ khác vây bắt, xử lý.

CSGT cũng kiểm tra hành chính nhiều thanh niên. Ảnh: L.THOA

Bước đầu khi kiểm tra, nếu không đủ giấy tờ xe thì một CSGT hoặc cảnh sát cơ động sẽ lên xe người vi phạm để cùng về khu vực xử lý.
Tại khu vực Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, CSGT TP.HCM phát hiện một thanh niên chạy xe thay đổi kết cấu chở một thùng loa và không đội nón bảo hiểm. Lập tức CSGT bước ra, đề nghị thanh niên dẫn xe vào lề. Tuy nhiên, người này không thực hiện. Một CSGT thuyết phục: “Vui thôi, đừng vui quá nha các em. Vi phạm thì phải chấp hành chứ”.

Các trường hợp vi phạm được đưa về các đội CSGT để lập biên bản xử lý. Ảnh: L.THOA

Trên đường Trần Hưng Đạo, CSGT cũng phát hiện một trường hợp chở ba, không đội nón bảo hiểm nên đã đưa xe và người điều khiển về trụ sở. Do hai cô gái ngồi sau bị bỏ lại nên vùng vằng hét lên rằng: “Chúng tôi đi bão mà, sai gì đâu mà bắt, các anh kỳ vậy…”.
Trong quá trình lực lượng cảnh sát vòng vèo nhiều tuyến đường đã phải truy đuổi nhiều trường hợp vi phạm nhưng bỏ chạy, hoặc chạy mô tô nẹt pô to. Chưa kể, một số tốp thanh niên khi đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, thấy CSGT phía trước liền rẽ phải hẻm gần đó để tránh né. Dù vậy, vẫn không thoát khỏi bị xử lý.
Bên cạnh việc xử lý nghiêm, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở rất nhiều trường hợp khác để răn đe.

Nếu không có đủ giấy tờ thì người vi phạm sẽ bị tạm giữ xe. Ảnh: L.THOA

“Cồn” đi bão, bị bắt thì “nhây” với CSGT
Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT TP, cũng đã ra mặt đường để chỉ đạo và dặn dò lực lượng CSGT xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông của TP. 100% lực lượng CSGT đã ứng trực, CSGT nhiều nơi dồn về khu vực trung tâm TP để hỗ trợ.
Những thanh niên vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng đưa về các đội CSGT lân cận để xử lý như Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Chợ Lớn…

Mỗi trường hợp bị xử lý phải mất khoảng 15 phút mới xong. Ảnh: LT

Tại Đội CSGT Bến Thành, người ra người vào tấp nập. Những người vi phạm được đưa về đội sẽ bị lập biên bản, nếu không có giấy tờ thì tạm giữ xe theo quy định. Chỉ trong vòng khoảng một giờ đồng hồ, Đội CSGT Bến Thành đã tiếp nhận và xử lý khoảng 20-30 người vi phạm. Trong đó có khoảng 5-6 người có nồng độ cồn vượt quá quy định.
Một thanh niên tên T. có nồng độ cồn đạt 0,94 mg/lít khí thở liên tục đòi xem biên bản và đòi lấy lại giấy tờ của mình trong quá trình CSGT làm việc, và cho rằng mình không vi phạm gì. CSGT đã phải nhắc nhở và giải thích nhiều lần rằng đợi lập biên bản xong đã, chứ không được lấy lại. Tuy nhiên, mất nhiều thời gian xử lý nhưng xong xuôi thì thanh niên này quay đi ngay mà không “thèm” lấy lại giấy tờ nữa.

Lực lượng cảnh sát thâu đêm xử lý vi phạm sau trận "bão" Việt Nam vô địch. Ảnh: L.THOA

Một thanh niên khác thì biện minh: “Em có nón bảo hiểm nhưng nãy đông người quá, ai quơ trúng rớt nón em mất tiêu”. “Em đâu có đi bão, em đi làm về mà, các anh cho em về đi” - một thanh niên khác phân minh nhưng sau đó thì phải chịu phạt vì CSGT hỏi" “Em đi làm về sao lại ăn mặc thế này và còn không đội nón bảo hiểm”.
Cứ vậy, khi cảnh sát vây bắt được người vi phạm thì lần lượt đưa về trụ sở các đội xử lý liên tục, đến rạng sáng cùng ngày mới tạm ngưng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.