Thấy thi thể 1 trong 3 học sinh bị lũ cuốn ở Quảng Ngãi

(PLO)- 7 em học sinh lớp 8 và lớp 9 rủ nhau lên dòng suối phía trên hồ chứa nước thì bất ngờ bị lũ nguồn đổ về cuốn trôi, 3 em mất tích. 

Sáng 9-6,  Phó Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) Trần Thiên Thanh cho biết  đã tìm được thi thể em Võ Thị Thanh Thuận (ở xã Nghĩa Kỳ).

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm hai em còn lại là Nguyễn Văn Đông và Trần Thị Duyên (quê ở xã Nghĩa Thuận).

Theo ông Thanh, trong chiều 8-6, 7 em học sinh lớp 8 và lớp 9 ở xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận rủ nhau lên dòng suối phía trên hồ chứa nước Hóc Xoài (xã Nghĩa Thọ) thì bất ngờ bị lũ nguồn đổ về cuốn trôi. Trong số này, có 4 học sinh may mắn thoát chết nhờ người dân cứu hoặc đu bám được trên cây rừng dọc ven suối.

Được biết ở Quảng Ngãi hiện có mưa giông trên các huyện miền núi nhưng do lòng sông hẹp và dốc nên thường xuất hiện những cơn lũ nguồn nước dâng cao, ào xuống nên rất nguy hiểm khi người và vật di chuyển qua sông. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.