Thấy phụ nữ đeo dây chuyền, 2 thanh niên quay xe bám theo

(PLO)- Để có tiền mua ma túy, Thiện và Duyên chạy xe bám theo người phụ nữ, đến đoạn vắng thì ra tay giật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Ngày 25-6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Bùi Phước Thiện, Dương Hữu Duyên (21 và 36 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi cướp giật tài sản.

Bùi Phước Thiện và Dương Hữu Duyên. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo điều tra ban đầu, Thiện và Duyên nghiện ma túy. Để có tiền mua má túy và trả nợ, cả hai rủ nhau đi tìm người cướp giật tài sản.

Hơn 6 giờ sáng 15-6, Thiện chở Duyên đến đoạn đường liên ấp trong xã Bình Phước Xuân thì phát hiện chị Thái Thị Trúc Lan (37 tuổi) đi xe máy từ chiều ngược lại, trên cổ có dây chuyền 6 chỉ là vàng 18k.

Thiện quay đầu xe chạy bám theo chị Lan, đến đoạn đường vắng thì áp sát để Duyên ra tay giật sợi dây chuyền vàng. Giật xong, cả hai tăng ga bỏ chạy.

Qua truy xét, công an đã xác định Thiện và Duyên nên mời về làm việc và cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.