Kẻ trộm 'siêu tiền án' sa lưới

(PLO)- Trong một đêm, Dũng đi xe đạp liên tiếp gây án ở huyện Chợ Mới.

Ngày 5-5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Dũng (Dũng quều, 46 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Đoàn Dũng. Ảnh: QUỲNH MINH

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Dũng đạp xe khắp nơi ở Chợ Mới tìm tài sản lấy trộm. Khoảng 2 giờ ngày 24-3, Dũng đi đến khu vực thị trấn Mỹ Luông thì phát hiện thấy công trình nhà đang thi công của người dân không có cửa. Dũng đột nhập vào bên trong, lợi dụng lúc dân ngủ say đã vén mùng lấy trộm một điện thoại J5 Prime.

Tiếp đó, người này đạp xe đi đến khu dân cư Mỹ Luông. Tại quán cơm TT, Dũng lẻn vào lấy trộm hai điện thoại iPhone. Tài sản trộm được, Dũng đem bán cho một người lạ mặt lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tiến hành truy xét rồi Dũng ra đầu thú. Theo công an, bị can Dũng có 11 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.