Thấy công an, tài xế bỏ chạy để lại xe tải đầy thuốc lá

(PLO)- Cạnh xe tải bị tài xế bỏ lại, công an phát hiện thêm hai xe tải khác cũng chở thuốc lá.

Ngày 8-8, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ ba xe tải đang vận chuyển gần 4.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tài xế bỏ chạy, bỏ lại xe tải đầy thuốc lá lậu. Ảnh: QM 

Trước đó, vào chiều 7-8, trên Quốc lộ 91 đoạn thuộc ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ phát hiện một xe tải vận có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Thấy vậy tài xế đã điều khiển xe vào đường nhánh rồi để lại phương tiện và bỏ chạy.

Công an phát hiện thêm hai xe tải chở thuốc lá lậu. Ảnh: QM

Ở khu vực gần đó, lực lượng chức năng phát hiện có hai xe tải khác đang đậu cũng có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra ba xe tải trên, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 4.470 bao thuốc lá ngoại.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.