Thanh niên văng lên vỉa hè tử vong vì gờ giảm tốc

(PLO)- Nam thanh niên được cho là phóng xe máy tốc độ cao qua gờ giảm tốc trên đường, ngã xe và văng lên vỉa hè, tử vong.

Khuy 28-6, anh Nguyễn Công Toàn (23 tuổi, quê Bình Phước) chạy chiếc Exciter với tốc độ rất nhanh trên đường Bưng Ông Thoàn hướng từ đường Đình Phong Phú đi cầu Phú Hữu.

Khi đến cổng số 3 Công ty Sam Sung, quận 9, TP.HCM xe mất lái khi cán lên gờ giảm tốc làm cả người và xe văng xa khoảng 5 m lên vỉa hè, tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên tử vong sau khi văng xa lên vỉa hè. Ảnh  HT

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu, anh Toàn đi đón bạn gái làm công nhân trong khu công nghệ cao thì xảy ra vụ việc.

Khu vực khu công nghệ cao được thiết kế nhiều gờ giảm tốc, người dân cần chú ý khi lưu thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.