Nhiều người chết tại 'điểm tử thần' trên đường Hoàng Sa

(PLO)- Từ tháng 5-2017 đến nay, “điểm tử thần” trên đường Hoàng Sa (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) đã ghi nhận bốn trường hợp tai nạn giao thông dẫn tới tử vong mà toàn bộ đều là người chạy xe tự té.

Cơ quan chức năng cho biết bốn vụ tai nạn giao thông trước nhà 279 Hoàng Sa (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) khiến người chạy xe tử vong do tự té xảy ra vào các ngày 6-5, 12-6, 25-7 và gần nhất là 11-8, tháng nào cũng có tai nạn. Thường xảy ra vào đêm khuya, khi trên đường vắng xe qua lại.

Khúc cua tử thần khiến nhiều người tự té chết. Ảnh: L.THOA

Qua điều tra, các vụ này đều có chung đặc điểm: Người điều khiển xe chạy trên tuyến đường Hoàng Sa hướng từ quận 3 về quận 1, khi đến khúc cua hình chữ M trước nhà 279 Hoàng Sa thì mất lái, lao thẳng qua làn đường phía bên kia.

Lúc này xe máy đụng phải vạch đá bao bọc vỉa hè sát bờ kè kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè ngã xuống, còn người lái thì văng lên, đụng phải… cây xanh, té xuống, đa chấn thương, tử vong tại chỗ.

Đội CSGT quận 1 cho biết sau khi tai nạn xảy ra, tiến hành kiểm tra đều phát hiện các tài xế có nồng độ cồn khá cao. Điển hình thanh niên tử vong trong vụ tai nạn ngày 25-7 có nồng độ cồn đạt hơn 167 mg/dl khí thở; hay thanh niên trong vụ ngày 12-6 là hơn 244 mg/dl khí thở.

Công an cũng cho biết từ năm 2015 đến 2016, tại đây đã xảy ra khoảng hai vụ tự gây tai nạn tương tự các vụ trên. Vì vậy, Đội CSGT quận 1 đã tiến hành khảo sát và đề nghị cơ quan chức năng sơn gờ giảm tốc hai đầu, sơn vạch phản quang trên vạch đá bao bọc vỉa hè sát bờ kè và đặt gương cầu lồi để người lái xe quan sát.

Tuy nhiên, sang năm 2017 xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn nữa. Mới đây, Đội CSGT quận 1 tiếp tục kiến nghị với Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 tiếp tục nâng cao gờ giảm tốc, gắn hai đèn tín hiệu vàng để tài xế giảm tốc độ, cũng như gắn các cọc nhựa giữa tim đường để hạn chế va chạm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo đây là khúc cua nguy hiểm có dạng gần giống chữ M; vì vậy lái xe cần chạy xe với tốc độ chậm, hạn chế rượu bia.

Theo ghi nhận của PV, trên đoạn đường Hoàng Sa và Trường Sa, dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè còn có khá nhiều khúc cua nguy hiểm chứ không riêng gì điểm tử thần này.

Ông H., người dân sống gần “điểm tử thần”, cho biết thời gian qua thường xảy ra tai nạn ngay khúc cua này, nguyên nhân đúng là do người lái xe đi với tốc độ cao, đến đây bị gấp khúc nên lao thẳng qua làn đường bên kia, ngã xuống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.