Thanh niên tử vong ở bìa rừng nghi do sốc ma túy

(PLO)- Bình vừa đi cai nghiện ma túy về và tử vong bất thường bên bìa rừng.

Chiều 5- 5, ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) cho biết, người đàn ông tử vong ở bìa rừng đã xác định được danh tính, đó là anh Moong Văn Bình (28 tuổi, trú bản Na Nhắng, xã Tiền Phong).

Khu vực phát hiện anh Bình tử vong.

Sáng 5-5, người dân vào rừng phát hiện một người đàn ông nằm bất động, co người ở bìa rừng cao su thuộc bản Tạng, xã Tiền Phong. Người dân đến lay, thức người này dậy thì hốt hoảng khi biết đã tử vong trước đó.

Người dân đã trình báo Công an xã và UBND xã Tiền Phong để báo lên Công an huyện Quế Phong xuống hiện trường điều tra cái chết bất thường người người này. Cạnh thi thể có kim tiêm.

Sau đó, danh tính thi thể được xác định là anh Moong Văn Bình. Theo ông Toàn, nguyên nhân anh Bình tử vong nghi do sốc ma túy. Người thân đã xin không mổ khám tử thi mà nhận đưa thi thể về nhà để tổ chức lễ an táng.

Được biết, anh Bình từng đi cai nghiện ma túy và vừa từ trại cai nghiện về nhà được khoảng 20 ngày nay. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.