Đâm trung úy công an nhập viện vì sợ đưa đi cai nghiện

(PLO)- Sợ bị bắt đưa đi cai nghiện nên Thiện dùng kéo đâm công an phường để tẩu thoát.

Công an TP Châu Đốc (An Giang) đang tạm tạm giam Trần Hồng Thiện (24 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trần Hồng Thiện. Ảnh Công an An Giang

Trước đó, rạng sáng 28-11-2018, tổ công tác Công an phường Châu Phú B gồm Thiếu tá Lê Văn Tấn, Thượng úy Lê Văn Hậu và Trung úy Trần Văn Bé Năm phối hợp với lực lượng Bảo vệ dân phố kiểm tra tiệm game bắn cá ở phường Châu Phú B.

Khi phát hiện lực lượng Công an, nhiều người trong tiệm bỏ chạy, tổ công tác đuổi theo một đoạn rồi quay lại tiệm game.

Tại tiệm, bất ngờ Thiện xông tới dùng kéo đâm Trung úy Năm hai nhát. Trung úy Năm được đưa đi cấp cứu còn Thiện trốn khỏi địa phương

Sau thời gian vận động, thuyết phục, mới đây, Thiện đã ra đầu thú. Thiện Khai bản thân sử dụng ma túy, sợ bị bắt đi cai nghiện nên đã dùng kéo chống trả để tẩu thoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.