Thanh niên tử vong khi chạy xe máy vào làn ô tô ở cầu Sài Gòn

(PLO)- Nam thanh niên chạy xe máy trong làn ô tô trên cầu Sài Gòn thì va chạm với một xe khác, tử vong.

Đến gần 2 giờ rạng sáng 18-12, lực lượng chức năng quận 2 (TP.HCM) phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Sài Gòn.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh truy tìm xe liên quan. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ rạng sáng cùng ngày, Phan Thanh Vị (25 tuổi, ngụ Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) chạy xe máy 78D1-153.05 vào làn đường ô tô trên cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức.

Khi đến gần cột đèn CS26 trên mặt cầu, xe máy này xảy ra va chạm với một xe khác (chưa xác định).

Cú va chạm khiến nam thanh niên chạy xe máy tử vong tại chỗ, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ văng tứ tung trên mặt đường.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần trở, trên cầu Sài Gòn xảy ra tai nạn chết người với nguyên nhân tương tự là chạy xe máy vào làn ô tô.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.