Thanh niên tử nạn khi cứu người lạc được truy tặng giấy khen

(PLO)- Anh Trần Long Khải tử vong khi cố gắng tìm cách tiếp cận nhóm bạn đi lạc trong rừng đã được UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vinh danh.

Chiều 4-9, UBND quận Sơn Trà đã tổ chức buổi công bố khen thưởng đột xuất cho các các nhân, tập thể trong vụ giải cứu nhóm bạn trẻ đi lạc trong rừng (thuộc bán đảo Sơn Trà). Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Công an quận Sơn Trà với sự chủ trì của bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Bà Trần Thị Thanh Tâm trao giấy khen cho anh Minh (thứ hai từ phải sang) và hai ngư dân tham gia cứu nhóm bạn trẻ đi lạc. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo đó, anh Long Khải (30 tuổi, ngụ huyện Gio Linh, Quảng Trị), người tử vong khi cố gắng tìm cách tiếp cận nhóm bạn trẻ đang kêu cứu đã chẳng may trượt chân ngã xuống vực đập đầu vào đá, được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà truy tặng giấy khen và số tiền 2 triệu đồng.

Theo bà Tâm, ngoài số tiền thưởng nói trên, UBND quận Sơn Trà đã phát động trong cán bộ, công nhân viên của quận quyên góp tiền để cuối tuần này trực tiếp ra Quảng Trị trao cho gia đình anh Khải.

“Hành động của anh Khải là một tấm gương về lòng tương thân tương ái lúc khó khăn. Nhưng qua đây cũng khuyến cáo các bạn trẻ phải cân nhắc về việc đi du lịch trong rừng, tránh bị lạc hoặc gặp nguy hiểm khác” - bà Tâm nói.

Trong buổi lễ, anh Mai Xuân Minh (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) - người đi câu cá cùng anh Khải và hai ngư dân đi thuyền thúng cũng được tặng giấy khen của chủ tịch UBND quận Sơn Trà và số tiền thưởng 2 triệu đồng.

Ngoài ra, ba tập thể Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà); Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cũng được trao tặng giấy khen và tiền thưởng 10 triệu đồng. 21 cá nhân trong các lực lượng trên cũng được thưởng mỗi người 1 triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, ngày 27-8, nhóm bốn khách phượt gồm anh Trần Hữu Minh Sang (26 tuổi), anh Lê Nguyễn Tú (24 tuổi), chị Đinh Ngọc Minh (27 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và chị Bùi Thị Thảo Nhi (19 tuổi, ngụ TP Huế) đã đi lạc trong rừng giữa mưa lớn. Anh Tú bị rơi xuống vực chấn thương đầu, gãy chân, ba người còn lại phát đèn pin và kêu cứu.

Lúc này, anh Khải và anh Minh đang câu cá ở phía dưới ghềnh đá nghe thấy nên tìm cách giải cứu. Tuy nhiên, khi trèo lên vách núi thì anh Khải bị rơi xuống vực và tử vong.

Thấy vậy, anh Minh cố gắng trèo được lên vách núi và liên lạc với cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Nhiều lực lượng chức năng gồm PCCC, Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, dân quân địa phương, bộ đội biên phòng thức trắng đêm tìm kiếm cứu người trong thời tiết mưa to, gió lớn và địa hình hiểm trở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.