Bốn du khách lạc trong rừng, một thợ câu ứng cứu tử vong

(PLO)- Đến 3 giờ 30 phút sáng 28-8, lực lượng chức năng mới kết thúc cuộc tìm kiếm và đưa các du khách này về nơi an toàn.

Sáng sớm 28-8, bà Trần Thị Thanh Tâm (Chủ tịch UBND quận Sơn Trà) cho biết lực lượng chức năng vừa cứu sống bốn du khách đi lạc tại khu vực cây đa cổ thụ ở bán đảo Sơn Trà trong đêm 27-8. Tuy nhiên, có một người đi câu trong quá trình ứng cứu nhóm du khách trên đã tử vong

Những người đi lạc được xác định là Trần Hữu Minh Sang (26 tuổi, trú quận 9, TP.HCM); Đinh Ngọc Minh (27 tuổi, trú phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM; Bùi Thị Thảo Nhi (19 tuổi, trú Thừa Thiên-Huế) và Lê Nguyễn Tú (24 tuổi, trú TP.HCM).

Theo đó, khi phát hiện tiếng kêu cứu của bốn thanh niên trên đi lạc trong rừng giữa mưa lớn thì có hai người đi câu tiếp cận nhóm người này để ứng cứu. Hai người đi câu tiếp cận ứng cứu đó là anh Mai Xuân Minh (34 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải (30 tuổi, trú tại Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).   

Khu vực cây đa Sơn Trà luôn có nhiều du khách tới tham quan. Ảnh: HOÀI AN

Ngay sau khi nhận được tin cầu cứu, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch đã được triển khai tìm kiếm trong đêm nhưng không tìm thấy vị trí vì mưa rất to, việc di chuyển vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

Trong lúc tìm kiếm thì có tin báo từ nhóm du khách đi lạc có một người bị ngã gãy chân bất tỉnh nằm dưới vực. Trước việc này, quận Sơn Trà đã triển khai thêm một mũi tiếp cận bằng đường biển để tìm kiếm khu vực dưới chân núi và tiếp cận người bị thương.  

Đến 3 giờ 30 phút sáng 28-8, lực lượng chức năng mới kết thúc cuộc tìm kiếm và đưa các du khách này về nơi an toàn. Tuy nhiên, trong nhóm du khách đi lạc thì Lê Nguyễn Tú (24 tuổi, cũng trú tại TP.HCM) bị thương, còn anh Trần Long Khải trong khi lên tiếp cận nhóm đi lạc để trợ giúp thì đã bị té gãy chân, đập đầu vào đá đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng và Công an quận Sơn Trà đang thụ lý điều tra vụ việc cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Khải.

Bà Tâm cho hay ngay trong sáng nay chúng tôi sẽ cho lắp ngay biển cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo với người dân và du khách khi đi tham quan tại khu vực trên.

“Thời gian qua có rất nhiều người đã đi lạc tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra nên quận chúng tôi kêu gọi người dân, du khách phải hết sức lưu ý khi tham quan nơi đây. Phải chấp hành nghiêm túc các khuyến cáo và yêu cầu của cơ quan chức năng để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình", bà Tâm khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.