Xe máy đổ đèo, 2 bà cháu rơi xuống vực tử vong

(PLO)- Người phụ nữ chở theo con gái và mẹ chồng đang đổ đèo bằng xe tay ga thì ngã xuống đường, hai người ngồi sau rơi xuống vực sâu, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-7, chị Vân (37 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy xe máy hiệu Visson chở theo con gái học lớp 6 cùng mẹ chồng 72 tuổi lên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) tham quan. Khi chị Vân đổ đèo từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh núi Bàn Cờ) về hướng thành phố thì xe máy của chị Vân loạng choạng rồi ngã.

Khu vực ba người gặp nạn. Ảnh: H.H

Cháu bé và cụ bà bị hất văng xuống vực hơn chục mét, đều tử vong. Riêng chị Vân thì ngã ra đường, bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng và đã qua cơn nguy kịch.

Xe tay ga của ba người gặp nạn. Ảnh: H.H

Bán đảo Sơn Trà là nơi có nhiều điểm tham quan, du lịch. Đường đi tại đây có nhiều đèo dốc, rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra cho người tham quan vì không làm chủ được tay lái.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.