Thanh niên tự dùng hung khí đâm vào bụng ở quận 4

(PLO)- Nam thanh niên ở trần, cầm theo vật sắc nhọn đi trên đường rồi tự đâm vào bụng.

Đến tối ngày 9-7, Công an phường 6 (quận 4, TP.HCM) lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu về vụ việc nam thanh niên cầm vật sắc nhọn tự gây thương tích cho mình.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều, người này ở trần tay cầm vật sắc nhọn đi bộ trên đường Bến Vân Đồn.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra. Ảnh HT.

Thấy biểu hiện bất thường, người dân báo cho công an. Thanh niên này thấy có lực lượng chức năng xuất hiện thì tháo chạy vào nhà dân trên đường Bến Vân Đồn đoạn dưới chân cầu Ông Lãnh (phường 6, quận 4).

Lực lượng chức năng có mặt thuyết phục thanh niên hợp tác, đi ra ngoài nhưng người này không hợp tác và dùng vật sắc nhọn tự gây thương tích cho mình ở vùng bụng.

Thanh niên sau đó chạy ra ngoài rồi gục xuống đường, được người dân và công an sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.