Đâm chết bạn nhậu rồi lấy dao tự đâm vào bụng

(PLO)- Mâu thuẫn xuất phát từ việc ăn nhậu khiến người đàn ông đâm hàng xóm tử vong rồi về nhà cầm dao tự đâm vào bụng.

Ngày 23-4, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, điều tra vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là anh NVT, 33 tuổi, quê ở Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, tối 22-4, nhóm Võ Văn Nhớ (26 tuổi, quê Cần Thơ) ngồi nhậu ở khu vực dãy nhà trọ thuộc ấp 12 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). Lúc này anh NVT đi nhậu về ngang qua thì được rủ vào nhậu chung. Trong lúc ăn uống nói chuyện, giữa anh NVT và Nhớ nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi qua lại.

Tức giận, Nhớ chạy về phòng trọ lấy dao tấn công trúng cổ anh T. khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Biết anh T. tử vong, Nhớ về phòng trọ lấy dao tự đâm vào bụng của mình. Người dân phát hiện đã đưa thanh niên này đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.