Thanh niên sống lang thang thực hiện 3 vụ trộm xe máy, xe đạp rồi đi bán rẻ

(PLO)- Lợi dụng sơ hở, Nguyễn Ngọc Tuấn đã liên tiếp thực hiện ba vụ trộm xe máy, xe đạp trên địa bàn phường Bình Đông, TP.HCM để lấy tiền tiêu xài rồi mang đi bán rẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (34 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, lúc 10 giờ 20 ngày 14-12-2025, tại hẻm 227 đường Liên Tỉnh 5 (phường Bình Đông), tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Bình Đông phát hiện Tuấn đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

khoi-to-thanh-nien-song-lang-thang-thuc-hien-ba-vu-trom-cap-tai-san.jpg
Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận từ cuối tháng 11-2025 đến khi bị kiểm tra đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 ngày 30-11-2025, Tuấn đi bộ đến trước nhà số 20B đường Hoàng Minh Đạo (phường Bình Đông, TP.HCM). Thấy xe máy Honda Lead màu đỏ biển số 59N1-850.72 còn cắm chìa khóa, không người trông coi, Tuấn đã lấy trộm rồi mang đến khu vực bờ kè Kênh Tàu Hũ bán cho một người đàn ông lạ mặt với giá 1,2 triệu đồng.

khoi-to-thanh-nien-song-lang-thang-thuc-hien-ba-vu-trom-cap-tai-san-0.jpg
Công an TP.HCM hiện đang truy tìm chiếc xe Honda Lead màu đỏ là tang vật trong vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Đến khoảng 17 giờ 40 ngày 5-12-2025, Tuấn tiếp tục trộm một xe đạp hiệu XDS RC600 tại trước nhà số 151/4A đường Liên Tỉnh 5 (phường Bình Đông). Tuấn mang xe này bán cho anh CTV (chủ cửa hàng xe đạp trên đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng) lấy 700.000 đồng. Sau đó, anh V đã bán lại xe cho khách vãng lai.

Vụ thứ ba xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 ngày 13-12-2025. Tuấn vào hẻm 100 Bùi Minh Trực (phường Bình Đông), lấy trộm xe đạp gấp hiệu FUJIX tại số nhà 100/24A. Tuấn tiếp tục bán xe này cho anh CTV với giá một triệu đồng. Hiện công an đã thu hồi được chiếc xe này.

khoi-to-thanh-nien-song-lang-thang-thuc-hien-ba-vu-trom-cap-tai-san-9.jpg
Công an cũng truy tìm chiếc xe đạp do Tuấn trộm ở khu vực phường Bình Đông. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm hai phương tiện là vật chứng trong vụ án trộm cắp tài sản do Nguyễn Ngọc Tuấn thực hiện.

Vật chứng thứ nhất là xe máy Honda Lead, dung tích 124cc, màu đỏ, biển số 59N1-850.72; số khung: RLHJF450XDY139739; số máy: JF45E0271189. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Soi, ngụ TP.HCM.

Vật chứng thứ hai là xe đạp thể thao nhãn hiệu XDS RC600, khung nhôm X6 không mối hàn, màu xanh – đen. Chủ sở hữu là ông Trần Lưu Đức, ngụ TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai phát hiện các phương tiện nêu trên, đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.