Thanh niên nhảy cầu tự tử trước mặt cha

(PLO)- Người con trai nói cha dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Vào khoảng 13 giờ ngày 31-10, ông Ngô Đình Sinh cùng con trai là Võ Đình Tiên (SN 1992, trú Hải Lăng, Quảng Trị) đi khám bệnh ở Huế trở về. Khi đến cầu Dã Viên (TP Huế), anh Tiên nói cha dừng xe để đi vệ sinh nhưng bất ngờ nhảy xuống cầu tự tử.

Trước tình cảnh đó, người cha hoảng hốt chạy đến với lấy con nhưng không kịp nên kêu người dân đến giúp đỡ.

Khu vực tìm thấy xác nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Do

Người dân nhanh chóng báo sự việc cho cơ quan chức năng. Sau một giờ tìm kiếm, thi thể nam thanh niên được tìm thấy cách chân cầu Dã Viên khoảng 100 m phía xuôi dòng.

Được biết Tiên là sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Y Dược Huế, thời gian gần đây có nhiều biểu hiện đau đầu, mệt mỏi nên được cha mình đưa đi khám.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.