Thiếu nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự vẫn

(PLO)- Cô gái đi xe máy lên cầu rồi dừng xe, để lại lá thư tuyệt mệnh xin lỗi cha mẹ rồi lao xuống cầu Nguyễn Văn Trỗi tự tử.

Khoảng 7 giờ 20 sáng 24-10, người đi đường thấy chị Thái Thị Kiều M. (sinh năm 1994, ngụ xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đi xe máy đến cầu Nguyễn Văn Trỗi (thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) sau đó bất ngờ lao xuống sông Tam Kỳ tự vẫn.

Rất nhiều người hiếu kỳ xem tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hộ được điều đến cùng người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên phải gần hai giờ sau, thi thể M. mới được tìm thấy.

Tại hiện trường vụ việc, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy và một lá thư tuyệt mệnh, trong đó có những lời xin lỗi gia đình. Ngoài ra còn một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Hiện nguyên nhân nạn nhân nhảy cầu đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.