Thanh niên nghi ngáo đá lột quần áo, tự tử giữa chợ

(PLO)- Thanh niên nghi ngáo đá la hét liên tục và bất ngờ lột hết quần áo rồi giật dao trên tay một tiểu thương tự đâm vào bụng rồi ngã chết tại chỗ.

Chiều 7-12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) bàn giao thi thể thanh niên dùng dao tự tử tại chợ phường Mỹ Phước cho gia đình lo hậu sự. Người này là NTT (24 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước).

Theo các tiểu thương, sáng cùng ngày, họ thấy một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đi vài vòng quanh các sạp bán thịt heo. Anh này la hét liên tục và bất ngờ lột hết quần áo rồi giật dao trên tay một tiểu thương.

"Người bị giật dao chưa kịp phản ứng thì thanh niên có biểu hiện phê ma túy đã tự đâm vào bụng nhiều nhát và ngã xuống chết tại chỗ" - một nhân chứng kể.

Gia đình anh này sau đó liên hệ cơ quan chức năng để nhận thi thể về an táng, không yêu cầu khám nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.