Thanh niên ngã xe, văng qua dải phân cách bị ô tô cán phải

(PLO)- Nam thanh niên được cho là va quẹt với dải phân cách rồi văng vào gầm xe container và bị xe này cán tử vong.

Trưa 5-1, nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) chạy xe máy 66V1-20145 trên đường Nguyễn Thị Định hướng từ cảng Cát Lái ra vòng xoay Mỹ Thủy.

Khi cách ngã 3 giao với với đường Lê Phụng Hiểu (phường Cát Lái, quận 2) khoảng 200m, thì được cho là va quẹt vào dải phân cách ngăn giữa làn 2 bánh và ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên bị cán tử vong. Ảnh HT.

Va chạm khiến nam thanh niên ngã văng từ làn 2 bánh qua làn ô tô và bị xe contaier 51C - 234.46 chạy cùng chiều cán tử vong.

Theo quan sát, vị trí xảy ra tai nạn có dải phân cách bằng bê tông nhưng rất thấp. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Theo người dân, đường Nguyễn Thị Định là tuyến đường huyết mạch ra vào cảng Cát Lái. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe ra vào cảng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.