Quận Thủ Đức: Container cuốn nữ sinh và xe máy vào gầm

(PLO)- Chiếc xe container đang ôm cua thì va chạm với xe máy do nữ sinh điều khiển và cuốn nạn nhân vào gầm.

Trưa 22-10, container biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Linh Xuân về Suối Tiên.

Khi đến giao lộ với đường số 14 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) tài xế cho xe ôm cua để vào đường số 14 thì va chạm với xe máy 51S2-7400 do chị Khổng Hoàng Kim Ngân (18 tuổi, ngụ quận 2, là nữ sinh năm nhất một trường đại học tại TP.HCM) điều khiển chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: HT

Cú va chạm khiến nữ sinh cùng phương tiện bị cuốn vào gầm container và mắc kẹt ở đầu phương tiện này.

Nạn nhân sau đó được người dân giải cứu, đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích khá nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, chiếc xe máy hư hỏng nặng, mắc kẹt trước đầu container; giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.