Thanh niên nằm chết cách xe máy 5 mét trên đại lộ Võ Văn Kiệt

(PLO)- Sau tiếng động mạnh, người dân phát hiện thanh niên trẻ tuổi tử vong trên đường Võ Văn Kiệt (quận 5, TP.HCM).

Đến gần tối ngày 29-11, Công an quận 5, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, chừng 16 giờ chiều cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng động mạnh trên đường Võ Văn Kiệt đoạn gần cầu Nguyễn Văn Cừ (phường 1, quận 5, TP.HCM).

Đến chiều tối cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Ảnh HT

Nhiều người chạy tới phát hiện nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã tử vong, cách đó chừng 5 mét là chiếc xe máy 78H1-428.60 hư hỏng.

Công an quận 5 có mặt xử lý hiện trường điều, tra nguyên nhân cũng như trích xuất camera an ninh tại khu vực làm rõ vụ việc.

Ghi nhận, đoạn xảy ra tai nạn nằm trên đoạn đường cong và người dân cho biết thường hay xảy ra va chạm, tai nạn dù có biển báo, đèn báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.