Ô tô tải cuốn xe máy vào gầm, một người tử vong ở Bình Tân

(PLO- Tại giao lộ quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), xe tải va chạm xe máy do một người đàn ông cầm lái và cuốn xe này vào gầm. 
Ngày 13-11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn khiến một người tử vong trên địa bàn.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, tối hôm trước, xe tải biển số TP.HCM chạy trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Hương Lộ 2 về cầu vượt Gò Mây.

Khi đến giao lộ quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) thì tông trúng xe máy do người đàn ông cầm lái (chưa rõ hướng di chuyển) và cuốn vào gầm.

Tai nạn làm người đàn ông tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe tải đã đến trình báo cơ quan chức năng.

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn T. (44 tuổi, quê Hải Dương, ngụ tại TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.