Thanh niên giật dây chuyền vàng làm gãy tay người phụ nữ

(PLO)- Thấy người phụ nữ đi xe một mình, Tuấn áp sát giật dây chuyền vàng và kéo ngã nạn nhân làm người này gãy tay.

Chiều 16-9, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tăng Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) về tội cướp giật tài sản.

Tăng Văn Tuấn bị bắt giữ để điều tra.

Trước đó, Tuấn chạy xe máy thì phát hiện bà Trần Thị Xí (55 tuổi) đi xe đạp có mang một sợi dây chuyền vàng ở cổ nên áp sát để giật dây chuyền. Bà Xí phản ứng nhanh và nắm lấy tay Tuấn, Tuấn rồ ga bỏ chạy kéo theo bà Xí làm nạn nhân té xuống đường gãy tay phải.

Tiếp đó, Tuấn đi xe máy đến trước cổng Trường THPT Krông Bông thì thấy bà Bùi Thị Mai (56 tuổi) đang đứng bên đường nghe điện thoại một mình. Thanh niên này quay xe lại áp sát, giật lấy chiếc điện thoại rồi chạy xe về nhà.

Tại CQĐT, Tuấn khai nhận đã cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Thanh niên này từng có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.