2 kẻ cướp giật ở Bình Dương đụng phải võ sĩ Karatedo

(PLO)- Hai nghi phạm cướp giật bỏ xe chạy bộ và chống trả quyết liệt để thoát thân nhưng nhanh chóng bị vô hiệu hóa.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Trần Quốc Vinh (21 tuổi, quê Bến Tre), Hà Quốc Cường (18 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Hai tên cướp bị VĐV Karatedo tóm gọn.

Trước đó, tối 28-7, anh Nguyễn Toàn Q. (32 tuổi, ngụ Bình Dương, là VĐV karatedo) đang dừng xe trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) để nghe điện thoại thì bất ngờ bị Cường, Vinh đi xe máy ép sát giật chiếc điện thoại.

Bị cướp, anh Q. nhanh chóng tăng ga đuổi theo. Thấy vậy, Vinh, Cường phóng bạt mạng nhằm cắt đuôi nhưng bất thành.

Khi đến đường số 2 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) thì gặp đường cụt, hai người này bỏ xe chạy bộ và chống trả quyết liệt để thoát thân. Tuy nhiên, hai người nhanh chóng bị nạn nhân và người dân khống chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.