Thang sắt chạm dây diện, ba công nhân bỏng nặng

(PLO)- Trong lúc lắp bảng hiệu cho một cửa hàng ở TP Quy Nhơn (Bình Định), thang sắt chạm vào đường dây điện ba pha gây phóng điện.

Sáng 6-10, trong lúc lắp bảng hiệu cho một cửa hàng trên đường Ngô Mây thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn (Bình Định), ba công nhân của Công ty Mỹ thuật quảng cáo Hoan Hỷ bị điện giật, bỏng nặng.

Ba nạn nhân gồm Phạm Văn Hữu (34 tuổi), Nguyễn Hoàng Viên (28 tuổi) và Nguyễn Trọng Hữu (24 tuổi, cùng ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Thông tin ban đầu cho biết trong lúc đưa thang sắt lên tầng bốn của cửa hàng để tiếp tục lắp bảng hiệu, chiếc thang đã chạm vào đường dây điện ba pha chạy ngang ngôi nhà gây phóng điện. Các công nhân đang cầm chiếc thang bị điện giật, gây bỏng.

Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Định. Công an TP Quy Nhơn tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.