Câu điện trên hồ làm chết người

(PL)- Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam ông Hoàng Văn Khoát (trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 2-9, ông Trần Ty (42 tuổi) đưa bốn cháu nhỏ đến cái hồ trên địa bàn để tập bơi cho các cháu. Trong lúc tập bơi, cháu Nguyễn Ngọc Huy (13 tuổi) có dấu hiệu bị đuối nước nên ông Ty bơi ra cứu nhưng cũng bị chìm. Một người dân gần đó nghe tiếng kêu cứu liền bơi đến vị trí hai người bị nạn thì có cảm giác bị điện giật nên đã hô hoán mọi người tìm cắt nguồn điện. Khoảng nửa giờ sau, thi thể ông Ty và cháu Huy được đưa lên bờ.

Qua điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định gia đình ông Khoát đã dùng lưới bao quanh khu vực hồ trên để nuôi cá tự phát. Để chống trộm, ông này đã đấu dây điện trần vào dây thép bao quanh ao cá, rò điện gây tử vong cho ông Ty, còn cháu Huy bị chết ngạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.