Tham gia chữa cháy rừng keo, 1 người đàn ông tử vong

(PLO)- Trong quá trình dập lửa, ông K. không may bị kẹt lại trong đám cháy, khi người dân phát hiện thì ông đã tử vong.

Ngày 3-8, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng keo, một người tham gia dập lửa tử vong.

Cụ thể vào trưa cùng ngày, rừng keo nơi giáp ranh giữa xã Tiên Cẩm, Tiên Hà và Tiên Châu (huyện Tiên Phước) xảy ra cháy lớn. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương tham gia dập lửa.

Trong lúc dập lửa, ông Bùi Văn K. (50 tuổi, ngụ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) không may bị kẹt lại. Khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, người dân phát hiện ông K. đã tử vong.

Người dân đưa thi thể ông K. về cho gia đình lo hậu sự.

Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy có gió Tây Nam mạnh, ông K. bị tật ở chân nên khi ngọn lửa lan mạnh, ông không chạy kịp.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy rừng xảy ra trên diện tích gần 10 ha.

Hiện thi thể ông K. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.