Thăm con xong, một phụ nữ bán vé số gieo mình xuống sông Tiền

(PLO)- Người phụ nữ này để lại một đôi dép, một ổ bánh mì, một túi xách rồi leo qua lan can cầu Rạch Miễu nhảy xuống...
 

Đến chiều tối 31-10, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang phối hợp với Công an xã Thới Sơn và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy tìm và điều tra làm rõ trường hợp một phụ nữ nhảy cầu Rạch Miễu.

Vị trí giữa cầu Rạch Miễu - nơi bà H. leo qua lan can, gieo mình xuống sông Tiền. Ảnh: HÀ HUY

Theo lời các nhân chứng, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhiều người đi trên cầu Rạch Miễu, đoạn ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn thì phát hiện một phụ nữ đi bộ lên giữa cầu. Người này để lại một đôi dép, một ổ bánh mì,  một túi xách rồi leo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông Tiền.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Đồ vật bà H. để lại hiện trường. Ảnh: HÀ HUY

Có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà LTH (51 tuổi, ở huyện Châu Thành, Bến Tre).

Theo người nhà của bà LTH, thời gian qua bà buồn chuyện gia đình. Sáng nay, sau khi bà H. đi bán vé số xong thì đi TP.HCM thăm con, đến chiều thì gia đình nghe tin báo vụ việc đau lòng trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.