Thảm án: Con trai không bình thường sát hại mẹ ruột

(PLO)- Trường dùng dao đâm chết mẹ ruột sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 11-6, tin từ UBND xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai giết mẹ ruột.

Trường tại cơ quan công an.

Theo đó, vào tối 10-6, bà Nguyễn Thị Lưu (53 tuổi, ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) đang thắp hương trên bàn thờ của gia đình thì xảy ra cãi cọ với con trai là Phạm Ngọc Trường (35 tuổi).

Sau khi lời qua tiếng lại, Trường đã dùng dao tấn công mẹ ruột khiến bà tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân địa phương, Phạm Ngọc Trường từng làm nhân viên điện máy, điện lạnh ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Vài tháng trở lại đây, Trường có đi theo một nhóm người lạ mặt, về nhà Trường thường nói năng lảm nhảm, cầu khẩn thần linh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.