Nửa đêm vào nhà đâm mẹ, bắt con gái 5 tuổi làm con tin

Có họ hàng với gia đình chị Nguyệt, nửa đêm Đinh Văn Lợi lao vào nhà đâm chị Nguyệt nhiều nhát, bắt con gái năm tuổi của chị Nguyệt làm con tin.

Ngôi nhà của chị Đinh Thị Nguyệt, thôn Lai Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa - nơi xảy vụ bắt cóc - Ảnh: Hà Đồng
Ngôi nhà của chị Đinh Thị Nguyệt, thôn Lai Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa - nơi xảy vụ bắt cóc. Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sau hơn năm giờ bị một người họ hàng bắt cóc, đến sáng 30-11, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã giải cứu thành công bé gái năm tuổi tại nhà riêng.

Theo thông tin từ gia đình chị Đinh Thị Nguyệt, ở thôn Lai Thành, xã Hợp Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cách đây năm ngày, Đinh Văn Lợi (26 tuổi, em họ của chị Nguyệt) trú tại TP Thanh Hóa về nhà chị chơi và xin ở lại vài ngày.

Thấy Lợi có nhiều biểu hiện khác thường, luôn cho rằng có người đang truy sát mình nên chạy trốn, xin ẩn náu ở nhà họ hàng nên mọi người trong gia đình chị Nguyệt suy đoán có thể Lợi bị “ngáo đá” do sử dụng ma túy hoặc bị bệnh tâm thần.

Đêm 29-11, Lợi ngủ tại nhà người thân cũng ở cạnh nhà chị Nguyệt. Giữa đêm, Lợi dậy nói với mọi người là ra ngoài có việc. Sau khoảng vài phút, mọi người bỗng nghe chị Nguyệt tri hô dân làng đến cứu mạng. Bà con chạy đến thì thấy chị Nguyệt bị Lợi đâm nhiều nhát, người dính đầy máu. Mọi người chạy vào nhà đưa cháu nhỏ là con trai chị Nguyệt ra ngoài, rồi đưa chị Nguyệt đi cấp cứu.

Lúc này Lợi cầm dao, cố thủ trong nhà chị Nguyệt. Thấy cháu Quách Thị Vân Anh (năm tuổi, con gái chị Nguyệt) đang ngủ trên giường, Lợi kéo cháu dậy, kề dao vào cổ cháu này, không cho ai tiếp cận.

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt ngay tại nhà chị Nguyệt. Khi công an đến, Lợi đã chốt tất cả cửa ra vào, kề dao vào cổ cháu Vân Anh, rồi cố thủ trong nhà.

Lực lượng công an và người nhà chị Nguyệt không thể tiếp cận được Lợi để giải cứu cháu bé. Lợi luôn lớn tiếng là: “Nếu ai đến gần để giải cứu cháu bé thì sẽ giết cháu Vân Anh rồi tự tử”.

Trong hơn năm giờ cháu Vân Anh bị Lợi giữ làm con tin, công an tìm nhiều cách vận động Lợi thả cháu. Những tiếng vận động nhẹ nhàng, dụ dỗ đối tượng dần có kết quả.

Đến khoảng 4 giờ sáng 30-11, Lợi nói sẽ thả cháu Vân Anh nếu mọi người nấu cháo gà cho Lợi ăn. Cháo gà được đưa vào nhà chị Nguyệt nhưng sau khi ăn, Lợi vẫn không thả con tin.

Qua rà soát một số người bạn của đối tượng Lợi ở TP Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn đã đưa một người bạn thân của Lợi đến hiện trường để động viên nhẹ nhàng, dụ dỗ Lợi thả cháu Vân Anh ra ngoài.

Đến gần 5 giờ sáng 30-11, sau khi được ăn cháo gà, uống nhiều nước lạnh, Lợi tỉnh táo dần dần. Sau những lời vận động của bạn, Lợi đã thả cháu Vân Anh ra ngoài. Ngay sau đó, Công an huyện Triệu Sơn đã ập vào bắt giữ Lợi.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết thêm sau khi bắt giữ được Lợi, sáng cùng ngày, công an huyện đã bàn giao đối tượng này cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.