‘Tè’ bậy trước nhà còn vung dao giết người

(PLO) - Ngày 21-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Xuân Tư 13 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt bảy tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Bị cái Tư (bị còng tay) cùng Hậu rời khỏi phiên toà sau khi tuyên án

Theo hồ sơ, tối 11-10-2013, tại ấp Ngũ Phúc (xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai), sau khi đi chơi về, Tư và Hậu dừng lại bên đường đi vệ sinh. Thấy người lạ đi vệ sinh trước cổng nhà mình, hai anh Vũ Văn Trung, Vũ Tuấn Thịnh tới hỏi: “Sao mày đái vào nhà tao?” và dùng mũ bảo hiểm đánh Hậu. Thấy vậy, Tư dùng con dao thủ sẵn trong người đâm anh Thịnh hai nhát gây tử vong. Sau đó, Tư tiếp tục đâm anh Trung gây thương tật tỷ lệ 51% rồi bỏ trốn.

Mười ngày sau, Tư bị công an tỉnh bắt giữ, còn Hậu cũng ra công an đầu thú. Xử sơ thẩm, ngoài tuyên phạt mức án như trên, TAND tỉnh Đồng Nai còn buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho hai nạn nhân gần 50 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.