Đâm chết người vì bị chửi

(PL)- Ngày 13-5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Trung (ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Trung và ông Nguyễn Văn Văn (ngụ thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 19 giờ ngày 11-5, Trung đi ngang qua nhà ông Văn thì ông Văn dùng tay chỉ vào Trung và chửi “lũ ăn cắp”. Nghe vậy, Trung bực tức đến tiệm bán tạp hóa mua con dao Thái Lan cất trong người. Lúc về đến nhà, bà M. (mẹ ruột của Trung) hỏi vừa cự cãi với ai thì Trung kể lại vụ việc. Nghe xong, bà M. đi sang nhà ông Văn cự cãi. Khi nhìn thấy ông Văn cầm khúc cây đi ra, Trung chạy đến và bất ngờ dùng dao giấu sẵn trong người đâm một nhát vào người ông Văn làm ông tử vong sau đó.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật là một dao Thái Lan và tiếp tục điều tra, xử lý.

DX

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.