Tàu lửa tông chết người ở quận Phú Nhuận

(PLO) -Sáng 10-6, tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, một người đàn ông bị tàu hỏa chạy tuyến Bắc – Nam tông chết, khi đang đứng giữa đường ray xe lửa.

Nhiều người dân ở gần hiện trường cho biết, vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay, khi tàu mang số hiệu SE 25 chạy tuyến Quy Nhơn – Sài Gòn đi ngang qua đoạn giao giữa đường sắt và đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) có bấm còi inh ỏi, nhưng người đàn ông này vẫn không chịu rời đi. Hậu quả, nạn nhân bị tàu hỏa tông chết tại chỗ. Qua xác minh, nạn nhân là anh Nguyễn Quang Trung Nhiệm (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lập biên bản vụ việc. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập rất đông.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, thi thể của anh Nhiệm được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.